Thứ hai, 23-3-26 18:07:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hạt lúa, cọng rau nuôi con chữ…

Báo Cà Mau (CMO) Qua điện thoại, Bí thư Chi bộ Ấp 1 (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) Lê Mạnh Hà tấm tắc “khoe” điều đặc biệt: “Ấp này có tới 68 giáo viên, có nhà 10 người thì hết 9 người làm giáo viên. Nhà báo xuống tìm hiểu đi, chắc chắn sẽ có nhiều thú vị”. Chuyến trở lại đất này đã cho tôi nhiều xúc cảm và “lượm lặt” mới mẻ.

Từ TP Cà Mau xuôi xe về Co Xáng, Cơi 5, cách đó không xa là địa bàn Ấp 1. Mùa này vùng ngọt hoá của huyện Trần Văn Thời đang vào vụ lúa hè thu. Vài cơn mưa sớm làm mát đất, lúa lớn nhanh, cây trái và rau màu cũng tươi tốt hẳn. Trước mắt tôi là mấy chục căn nhà tường tiếp nối, nằm dọc theo tuyến lộ trải nhựa bên dòng Kinh Ðứng. Nơi cảnh sắc hiền hoà chất chứa bao câu chuyện cảm động về một thế hệ nhà giáo chịu thương chịu khó, xây con chữ xứ rừng.

Thầy Ðoàn Ðức Ðại là một trong những người đến đất này sớm. Thầy kể, hồi đó vùng này chưa có trường, rồi thầy cô giáo cùng phụ huynh cật lực đốn lá, chặt cây, đóng bàn... Ngôi trường đầu tiên được dựng lên, lớp học chưa được 10 học sinh, dạy hết cấp 1 mới có học sinh cấp 2, cấp 3. Ðây là tiền thân của các trường: Tiểu học Nông trường U Minh 1, 2, 3; Trường THCS Nông trường U Minh và Trường THPT Khánh Hưng hiện nay.

Tuổi già, vợ chồng thầy Ðoàn Ðức Ðại và cô Nguyễn Thị Mận hạnh phúc vì các con nối nghiệp sư phạm, các cháu chăm ngoan, học giỏi.

Nhà thầy Ðoàn Ðức Ðại có 9 người làm giáo viên. Thầy và vợ (cô Nguyễn Thị Mận) giảng dạy tại Trường Tiểu học Nông trường U Minh 1 cho đến ngày nghỉ hưu; 3 người con gái và con rể, con dâu đều theo ngành sư phạm, chỉ người con trai học ngành xây dựng. Lần về ký ức 40 năm trước, người giáo già nhớ lại, làm giáo viên thời bấy giờ cực khổ lắm, lương chỉ 30.000-40.000 đồng mà lúc có lúc không, đi dạy mặc áo vá, quần xắn tới gối để lội sình, lội nước. Dạy về thì đầu tắt mặt tối ngoài ruộng rẫy. Nhờ tình người ấm áp, học sinh chăm ngoan, chịu khó đã tiếp động lực giúp thầy Ðại và nhiều giáo viên thời ấy trụ được với nghề. Thầy Ðại huyên thuyên với bao kỷ niệm vui, "có đứa mười mấy tuổi mới được đi học, bẽn lẽn thấy thương lắm; học sinh đi học quảy theo lủ khủ nào gạo, chuối, cá… biếu thầy".

Theo mạch cảm xúc, tôi tìm gặp cô Nguyễn Thị Liên khi cô đang dạy cháu nội học bài. Nghe tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về nghề giáo, cô Liên nở nụ cười hiền và nhắc nhớ nhiều kỷ niệm. 6 anh em cô theo gia đình vào đất này định cư năm 1980. Tính cả cô thì ở nhà có 6 người làm giáo viên: em trai, em dâu, em gái, con trai và con dâu. Cô Liên dạy ở Trường Tiểu học Nông trường U Minh 1, nghỉ hưu năm 2017. Nay con của cô là anh Nguyễn Chí Thanh cũng là giáo viên của trường này. Tôi liền hỏi cháu nội của cô Liên lớn lên con thích làm nghề gì, bạn nhỏ mắc cỡ nép sau lưng bà nói lí nhí: “Con muốn làm thầy giáo như cha”.

Chắt chiu trên mảnh đất tình người, từ làm lúa 1 vụ, rồi lên 2 vụ, chăn nuôi, trồng trọt quanh năm, tiết kiệm lắm các thầy cô mới đủ lo cho cuộc sống, nuôi con học hành. Theo lời Bí thư Chi bộ Lê Mạnh Hà, Ấp 1 có 170 hộ, trong đó 87 hộ gốc Hà Nam Ninh, trên 30 hộ có người làm nghề giáo viên. Nhà Bí thư Chi bộ cũng có 2 người con gái theo nghề giáo. Qua hỏi thăm, xứ này ai không làm giáo viên thì cũng học đến nơi đến chốn, đảm nhận nhiều ngành nghề.

Qua rồi thời khó, hỏi ra dân xứ này giờ sướng lắm, tham gia mô hình cánh đồng lớn, trồng lúa ST24, ST25 trúng mùa lại được giá, bình quân 1 năm khoảng 40 tấn. Bây giờ tới thu hoạch, máy gặt đập cắt chở vô sân, có ghe đến tận nơi cân mua liền, người dân chỉ ngồi trong nhà đợi đếm tiền. Ngoài lúa, còn nguồn thu từ rau màu, cây trái, chăn nuôi… nên hộ nghèo đếm chưa đủ đầu ngón tay.

Giờ đây, khi ngồi viết về "xóm giáo viên" này, trong đầu tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của học sinh xứ rừng hớn hở khoe nhau giấy khen, phần thưởng cuối năm… Tôi tin rồi sẽ có sự tiếp nối tốt đẹp ở ngày mai./.

 

Mộng Thường

 

Trạm trung chuyển yêu thương cho chó, mèo bị bỏ rơi

“Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình thương để làm việc này lâu dài như chị Phúc. Cứu một con vật đã khó, tìm được người nuôi thật sự yêu thương nó còn khó hơn…”, chị Lê Kim Phượng (phường Tân Thành) chia sẻ khi nhắc về chị Nguyễn Hồng Phúc (ngụ cùng phường)- người phụ nữ mà nhiều người trên mạng xã hội quen gọi bằng cái tên thân thương: “Người cứu hộ chó, mèo”.

Nhiều hoạt động nhân văn hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Sáng 20/3, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3).

Trọn lời tuyên thệ

Suốt 50 năm qua, bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, luôn giữ trọn lời tuyên thệ "Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, sống liêm chính, tận tuỵ vì Nhân dân". Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục đảm nhận vai trò đồng hành, sẻ chia với những phận đời chịu nhiều mất mát.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Tuổi trẻ Công an Cà Mau xung kích vì cộng đồng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và và 70 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, ngày 19/3, Cụm thi đua số 3 - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Xã đoàn Tân Lộc tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội và tuyên truyền pháp luật.

Học viện Hải quân tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT Cà Mau

Hơn 2.000 học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Học viện Hải quân tuyên truyền, hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2026.

Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/6, sớm hơn mọi năm, với các bài thi chính gồm: Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn.

Đền ơn, đáp nghĩa - Ðạo lý và trách nhiệm

Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, công tác “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ hiện hữu trong các chính sách, mà còn được vun đắp từ sự quan tâm, trách nhiệm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Những lời thăm hỏi ân cần, phần quà nghĩa tình, mái ấm được dựng xây, đang trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Những bài học ngoài trang sách

Không còn bó hẹp trong không gian lớp học, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang chủ động đưa học sinh “bước ra thực tế” thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Những chuyến đi không chỉ giúp các em “học đi đôi với hành” mà còn góp phần định hình tư duy nghề nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện năng lực.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 50 suất quà cho học sinh

Ngày 18/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, làm trưởng đoàn (Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K76.A02) phối hợp với Đảng uỷ phường An Xuyên tổ chức chương trình “Trao tặng quà khuyến học - Gửi trọn niềm tin ở tương lai” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.