Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cũng như những địa phương khác trong huyện Trần Văn Thời, Khánh Bình Ðông cũng bị bom đạn của kẻ thù tàn phá, đời sống người dân vô cùng khổ cực. Mặc dù vậy, người dân nơi đây vẫn kiên cường, anh dũng đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, phát triển đời sống.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cũng như những địa phương khác trong huyện Trần Văn Thời, Khánh Bình Ðông cũng bị bom đạn của kẻ thù tàn phá, đời sống người dân vô cùng khổ cực. Mặc dù vậy, người dân nơi đây vẫn kiên cường, anh dũng đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, phát triển đời sống.
Trải qua 40 năm khi nước nhà thống nhất, xã Khánh Bình Ðông đã có sự thay đổi đáng kể. Trong đó phải kể đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi phương thức canh tác, nuôi trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Nếu như trước đây, người nông dân sản xuất với tập quán cũ là độc canh cây lúa, năng suất bấp bênh, thì giờ đây được thay vào đa cây, đa con, tận dụng và khai thác tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai sẵn có.
![]() |
Sau 40 năm giải phóng, đời sống người dân Khánh Bình Đông ngày càng được nâng lên từ những vườn rau màu, cánh đồng lúa. |
Xã mở nhiều lớp khuyến nông tận bờ ruộng, giúp hàng trăm nông dân học hỏi phương thức canh tác mới. Từ đó, không chỉ thay đổi căn bản kinh tế địa phương mà còn làm thay đổi cách nghĩ, cách làm vốn đã ăn sâu bao thế hệ người dân nơi đây. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho bà con như: mô hình sản xuất “chuỗi lúa gạo” tại Minh Hà A, mô hình sản xuất lúa giống trên đất nuôi tôm tại ấp Minh Hà B; mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình cánh đồng mẫu...
Năm 2010, toàn xã có 413 hộ nghèo thì nay giảm còn 216 hộ. Ông Lâm Minh Tuấn, Bí thư Ðảng uỷ xã Khánh Bình Ðông, cho biết: “Ðến thời điểm này, hệ thống thuỷ lợi của xã đảm bảo phục vụ sản xuất. Từ đó, những năm gần đây, việc sản xuất phát triển, năng suất, sản lượng đạt khá cao. Hiện nay, xã cũng đang vận động bà con nông dân mở rộng diện tích trồng màu xuống ruộng, trong đó 2 năm gần đây thì diện tích trồng đậu xanh tăng, năng suất đạt khá, đem lại lợi nhuận cao cho bà con”.
Ðến nay, toàn xã có trên 70 km lộ bê-tông, hàng trăm cây cầu bê-tông được xây dựng đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao lưu, mua bán, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhất là các em học sinh đến trường dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, điện, trường, trạm phát triển nhanh. Hiện xã có trên 98% hộ dân sử dụng điện; công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được đảm bảo; các em học sinh giờ đây được học tập và rèn luyện trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp.
Ông Nguyễn Hồng Phước, 83 tuổi, ở ấp 2, xã Khánh Bình Ðông, vui mừng chia sẻ: “Tôi không thể hình dung được quê mình thay đổi như vậy, đó là điều tôi rất vui. Bà con mình không còn cảnh không có cơm ăn, áo mặc chẳng lành nữa, các cháu đi học trên những con đường sạch sẽ. Có mơ tôi cũng không thể nghĩ mình sẽ được hưởng cảnh như hôm nay”.
Làng quê nghèo bị bom đạn của kẻ thù tàn phá giờ đã thay da đổi thịt. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng xã Khánh Bình Ðông đang từng bước chuyển mình, tiến tới xã nông thôn mới. Trong chiến tranh gian lao ác liệt, người dân xã Khánh Bình Ðông kiên gan bám trụ và tuyệt đối tin tưởng vào cách mạng đến ngày thắng lợi. Trong công cuộc đổi mới hôm nay, truyền thống đó được phát huy trên nhiều lĩnh vực tạo nên sức sống mới trên vùng đất cách mạng này./.
Bài và ảnh: Anh Thư