Tham gia quân đội năm 1966, đến năm 1982, ông Hồ Văn Hết xuất ngũ trở về địa phương xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi và lập gia đình.
Tham gia quân đội năm 1966, đến năm 1982, ông Hồ Văn Hết xuất ngũ trở về địa phương xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi và lập gia đình.
Dù cố gắng làm ăn nhưng do ít đất đai nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Ông nhớ lại: "Khi 5 đứa con lần lượt ra đời, gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó. Lúc này, nghe bà con cùng xóm nói bên xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, chính quyền cho dân đến khai hoang trồng màu, tôi bàn với vợ xin cha mẹ cho đến đó để lập nghiệp. Ðến xã Hiệp Tùng, tôi dựng túp lều để vợ con che nắng, che mưa và bắt đầu khai phá đất. Lương thực chỉ đủ ăn khoảng nửa năm, trong khi phải 1 năm sau đất khai phá mới rửa mặn và trồng được hoa màu. Do đó, cha mẹ hai bên phải nhiều lần vay mượn gạo bà con lối xóm chở qua cứu đói để vợ chồng tôi chờ tới mùa giáp hạt năm sau”.
![]() |
Ông Hồ Văn Hết bên vườn bưởi. |
Vốn siêng năng, cần cù lao động nên 1 năm sau ông Hồ Văn Hết đã khai hoang được 1 ha đất và trồng hoa màu như: dưa leo, bí đỏ, đậu bắp… "Lúc đó, tôi không còn sợ đói vì đã thu hoạch đủ nuôi sống gia đình, việc quan trọng là làm thế nào để có vốn mở rộng sản xuất. Do đó, nguồn thu từ trồng hoa màu tôi để dành làm vốn", ông Hết tâm sự.
Hằng ngày, ngoài việc nương rẫy, ông còn tranh thủ khẩn hoang để mở rộng diện tích. Nhờ vậy, 5 năm sau diện tích đất canh tác của gia đình ông đã tăng lên 5 ha. Ông Hết cho biết: "Khi địa phương có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tôi đã chuyển tất cả diện tích đất sản xuất của gia đình sang nuôi tôm. Tôm tôi nuôi trúng liên tục, gia đình có dư cất được căn nhà tường trị giá gần 500 triệu đồng".
Những năm gần đây, mặc dù nghề nuôi tôm ở Năm Căn gặp nhiều rủi ro, nhưng nhờ tìm hiểu kỹ thuật nuôi tôm qua sách, báo, cải tạo ao đầm kỹ lưỡng nên tôm nuôi của ông ít bị bệnh. Mỗi năm nguồn thu từ tôm đạt khoảng 400 triệu đồng.
Ngoài ra, ông còn thả thêm cua, cá xen trong vuông tôm. Tận dụng phần diện tích được rửa mặn trồng cây ăn trái tạo thêm nguồn thu, đầu tư xây dựng trang trại sản xuất tôm giống phục vụ cho vuông tôm của gia đình và cung cấp cho bà con nuôi tôm trong vùng, với thu nhập mỗi năm thêm khoảng 200 triệu đồng.
Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông còn năng nổ trong hoạt động ở địa phương, luôn nhiệt tình hướng dẫn bà con nông dân địa phương trong sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo; luôn thể hiện tinh thần đoàn kết tình làng nghĩa xóm; tích cực tham gia các phong trào xã hội từ thiện.
Ông Hết tâm sự: “Có được kết quả hôm nay, ngoài sự phấn đấu không ngừng của hai vợ chồng tôi, cũng nhờ Ðảng và Nhà nước, chính quyền quan tâm giúp đỡ. Mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ là tập trung giáo dục con cháu sống đoàn kết, yêu thương nhau, biết giúp đỡ người nghèo khó, nhất là phải biết chí thú làm ăn, ham học hỏi để vươn lên giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội!"./.
Bài và ảnh: V.Bắc