Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, nên từ thuở nhỏ, ông Lê Minh Đức luôn gần gũi và thấu hiểu những thiếu thốn, cơ cực của bà con. Và một khi có điều kiện, người nông dân Lê Minh Đức sẵn sàng góp công, góp của cùng địa phương thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, nên từ thuở nhỏ, ông Lê Minh Đức luôn gần gũi và thấu hiểu những thiếu thốn, cơ cực của bà con. Và một khi có điều kiện, người nông dân Lê Minh Đức sẵn sàng góp công, góp của cùng địa phương thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo.
Là thành viên thứ 12 trong gia đình có 14 anh chị em, chàng thanh niên Lê Minh Đức sớm phụ giúp cha mẹ làm kinh tế để trang trải chi phí gia đình. Năm 29 tuổi, Lê Minh Đức lập gia đình và chuyển về quê vợ ở huyện Trần Văn Thời sinh sống. Tại đây, Lê Minh Đức làm nhiều nghề để mưu sinh như: chạy đò thuê, đi ghe biển, làm vuông.
Đến năm 2001, vợ chồng ông Lê Minh Đức và bà Lưu Ngọc Mùi chuyển đến khóm 3, phường 8, TP Cà Mau định cư.
Nhận thấy khu vực mình sinh sống đông dân cư, lại có nhà máy xay xát lúa gạo, ông Đức liền đóng ghe đi thu mua lúa ở các vựa lúa vùng An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh…chà thành gạo rồi bán “ngọn” tại nhà máy. Do chưa có kinh nghiệm nên nhiều chuyến ông chỉ phá huề, thậm chí lỗ vốn, nhưng với ý chí vượt qua khó khăn, tự đúc rút kinh nghiệm, dần dà những chuyến đi buôn sau đó đã có lời.
Ông Đức chuyển sang thu mua lúa, nếp tại nhà rồi gia công chà gạo bán lại cho mối lái. Để tăng thu nhập, ông Đức còn tự mở vựa bán gạo, nếp, cám vào tháng 6/2008.
Với bản chất thật thà, làm ăn chân chính, vựa gạo của ông luôn được bà con trong vùng đến mua, các quán cơm gần xa cũng đến vựa ông Đức mua sỉ gạo.
Từ nhỏ, ông Đức đã biết học ở Bác đức tính cần, kiệm và học ở cha mẹ lòng thương yêu giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, dù tất bật với công việc mua bán, ông Đức luôn quan tâm giúp đỡ bà con nghèo về vật chất.
Vào các dịp lễ, Tết, rằm tháng Giêng, tháng Bảy,… ông Đức cấp phát gạo cho người nghèo. Ông còn thường xuyên chở gạo đến lưu xá nhà thờ Quản Long, nơi nấu cháo từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, các bếp ăn từ thiện…
Là công dân Việt Nam, ai cũng mến phục và làm theo gương Bác. Với ông Đức, việc làm theo là tấm lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái nên người, cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế trong xã hội.
Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng khóm 3, phường 8, TP Cà Mau, tấm tắc mỗi khi nhắc đến ông Lê Minh Đức, bởi tinh thần cần cù lao động, khiêm tốn và đặc biệt là lòng yêu thương, san sẻ khó khăn, giúp đỡ người nghèo, không chỉ giúp họ vơi bớt khó khăn mà còn góp phần cùng địa phương đẩy lùi cái nghèo, hướng đến tương lai xán lạn
Bích Lệ