Thứ hai, 1-9-25 21:29:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trái ngọt tình người

Báo Cà Mau Trên 4 ha đất sản xuất ở ấp Liên Hoà, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, bà Hai Tặng (Trần Thị Tặng, 61 tuổi, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Liên Hoà) dành 3 ha trồng lúa hai vụ, 1 ha trồng cây ăn trái, đào ao nuôi cá, xây lò đặt rượu, làm chuồng nuôi heo. Nhờ chung sức, chung lòng, quyết tâm chinh phục vùng đất khó, vợ chồng bà Hai Tặng đã trở thành một trong những hộ khá giả trong ấp; được bà con lối xóm yêu mến bởi tính tình thật thà, chất phác, chịu thương, chịu khó.

Trên 4 ha đất sản xuất ở ấp Liên Hoà, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, bà Hai Tặng (Trần Thị Tặng, 61 tuổi, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Liên Hoà) dành 3 ha trồng lúa hai vụ, 1 ha trồng cây ăn trái, đào ao nuôi cá, xây lò đặt rượu, làm chuồng nuôi heo. Nhờ chung sức, chung lòng, quyết tâm chinh phục vùng đất khó, vợ chồng bà Hai Tặng đã trở thành một trong những hộ khá giả trong ấp; được bà con lối xóm yêu mến bởi tính tình thật thà, chất phác, chịu thương, chịu khó.

Đi tham quan một vòng vườn trái cây tại nhà bà Hai Tặng mới thấy hết được niềm say mê lao động của đôi vợ chồng này. Trên 1 ha đất vườn, bà Hai trồng 300 gốc mận và dừa xiêm lùn. Xen với những liếp cây ăn trái là 10 ao cá, trên mặt ao trồng bông súng Đà Lạt, xung quanh nhà trồng đủ các loại rau màu, trong chuồng nuôi ba con heo nái. Bà Hai không cho heo ăn bằng thức ăn công nghiệp mà chủ yếu bằng hèm.

Bà Trần Thị Tặng chăm sóc mận.

Ở ấp Liên Hoà này, bà con lối xóm thường nói đùa, "nhà trên đóng kín, nhà sau rộng mở" mỗi khi nhắc đến nhà bà Hai Tặng, bởi lẽ, bà luôn ở nhà sau đặt rượu và chăm sóc mấy con heo. Còn chồng bà Hai (ông Dương Văn Chiến, 64 tuổi) thì hầu như ngoài thời gian ăn uống, nghỉ ngơi buổi tối, ông túc trực suốt ở ngoài vườn, bận rộn với những công việc như tưới nước cho cây, bón phân, làm cỏ... Lối xóm đến thăm thì mang bàn ghế ra ngoài vườn ngồi vừa mát mẻ, vừa ngắm cây trái.

Trước đây, trong thời gian dài, ông bà Hai cũng loay hoay, trăn trở với việc tìm giống cây gì phù hợp với đất. Sau nhiều phen thất bại khi thử đủ loại cây trồng, cộng thêm niềm đam mê học hỏi, tìm tòi áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, ông bà Hai đã tìm được cách "chinh phục" đất đai bằng dừa xiêm lùn và mận.

“Dừa là cây trồng truyền thống từ đó tới giờ rồi, nhưng sau này tôi chọn giống dừa xiêm lùn thay thế giống dừa trước đây vì dừa xiêm lùn cho trái ngọt hơn. Tôi chọn thêm cây mận là do lúc đầu trồng thử đủ các loại cây ăn trái, nào là đu đủ, cam, quýt, bưởi, mận nhưng cuối cùng tôi thấy cây mận là phù hợp với đất phèn ở đây nhất”, ông Dương Văn Chiến cho biết.

Mỗi năm, thu hoạch từ hai đợt mận, trừ chi phí, ông bà còn lời khoảng 50 triệu đồng; 10 ao cá thu về hơn 30 triệu đồng/vụ, chưa kể thu nhập từ nuôi heo nái và đặt rượu. Còn lại 3 ha đất làm ruộng, bà Hai cho năm người con mượn, mỗi người luân phiên canh tác hai vụ lúa/năm.

“Gia đình của anh Hai, chị Hai chí thú làm ăn và hoà đồng với bà con lối xóm lắm”, bà Nguyễn Kim Chi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Liên Hoà, xã Khánh Hải, nhận xét.

Chị Lê Thị Phượng, hàng xóm của bà Hai Tặng, cảm nhận: “Là hàng xóm của anh Hai, chị Hai mấy chục năm nay, tôi thấy anh chị rất hoà đồng với bà con lối xóm. Có kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt gì hay bà con hàng xóm hỏi là vợ chồng chị Hai chỉ tận tình”.

Dù con cái đã ra riêng, ai cũng yên bề gia thất, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, bà Hai Tặng cùng chồng vẫn xem lao động là niềm vui sống lúc tuổi già. Thói quen sớm hôm tảo tần, tham công tiếc việc đã ăn sâu vào máu bà Hai từ thời nghèo khó, thuở mới lập gia đình. Còn đối với ông Hai, ngày ngày ra vườn hít thở không khí trong lành, ngắm cây đâm hoa kết trái là thú vui sống không thể thiếu được.

Sau khi lập gia đình, ông Hai Tặng đưa vợ về sống chung với ông bà ngoại. Trên 4 ha đất sản xuất của ông bà, vợ chồng ông ra sức lao động để chăm lo ông bà tuổi già bệnh tật và năm đứa con nheo nhóc. Nhìn lại quãng thời gian qua, bà Hai Tặng thầm cảm ơn người chồng đã luôn sát cánh bên bà trong những lúc gian khổ nhất. “Ổng thương vợ, thương con lắm. Làm lụng vất vả, cực khổ cũng vì vợ, vì con. Những lúc tôi buồn phiền chuyện ở bên ngoài thì ổng khuyên nhủ, không được để xích mích với bà con lối xóm”, bà Hai Tặng tâm sự.

Giờ ông bà ngoại đều đã quá cố, nhưng trên mảnh đất nghĩa tình, bà Hai Tặng cùng chồng đã không phụ lòng mong mỏi của ông bà. Bao năm qua, ông bà Hai xem mảnh đất này là máu thịt của mình. Rồi mảnh đất ấy không phụ công người vun xới. Đất cưu mang, cho trái ngon, quả ngọt như tấm lòng thơm thảo, hiền hoà của ông bà Hai Tặng./.

Bài và ảnh: Kiều Oanh

Vành đai xanh thành phố

(CMO) Việc triển khai thực hiện Ðề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP theo hướng nông nghiệp đô thị bước đầu mang lại hiệu quả.

Cán bộ giúp dân giảm nghèo

(CMO) Tác động của thời tiết, ảnh hưởng của dịch Covid-19 không nhỏ đến tình hình kinh tế của bà con, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nhưng công tác giảm nghèo đạt thành quả nhất định. Đến nay, việc bình xét công nhận hộ nghèo thực hiện công tâm, khách quan, không chạy theo thành tích. Mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ được phân công hỗ trợ, giúp đỡ ấp, khóm có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, góp phần làm thay đổi ý thức, tư duy cho hộ nghèo.

Phú Mỹ thực hiện cao điểm xây dựng nông thôn mới

Năm 2016, xã Phú Mỹ là một trong các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Tân và tỉnh Cà Mau. Ðể giúp xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, đầu năm 2016, huyện Phú Tân phân công cán bộ chủ chốt một số ngành, đoàn thể huyện trực tiếp xuống địa bàn giúp xã và cùng vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đồng đất Thới Bình vào vụ hè thu

Ông Nguyễn Văn Quyết, Ấp 8, xã Tân Lộc đang vệ sinh đồng ruộng. Năm nay ông áp dụng kỹ thuật sạ ướt, sau 3 ngày sạ, lúa đã nẩy mầm.

Xây dựng TP Cà Mau trở thành đô thị xanh

Nằm trong tiến trình xây dựng và chỉnh trang đô thị, thời gian qua, công tác trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn TP Cà Mau đang được đặc biệt quan tâm.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở rất quan trọng, vì thế trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ðầm Dơi đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, đảm bảo thống nhất sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nở rộ những mùa hoa dâng Bác

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phần lớn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân huyện Trần Văn Thời đều nhận thức được những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Sau học tập, mỗi cá nhân có ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao ý thức, đáp ứng tốt yêu cầu lao động, sản xuất và công tác. Qua học tập, có 4.120 đảng viên, gần 79.300 lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân đăng ký “làm theo”.

Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong nhiều lĩnh vực, thanh niên luôn đóng vai trò xung kích, tình nguyện. Chính vì vậy, trong xây dựng nông thôn mới, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng cần thể hiện sự năng động, sáng tạo để cùng với huyện thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia này.

Khánh Hải: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng qua hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời đã dần thay đổi. Ðây là động lực để Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hải tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại, sớm đưa xã Khánh Hải về đích trong xây dựng nông thôn mới", Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hải Huỳnh Mạnh Chiến cho biết.

Năm Căn thu hút đầu tư thương mại - dịch vụ

Ðể phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Năm Căn, đặc biệt là khu trung tâm huyện, hiện nay, huyện Năm Căn tiếp tục mời gọi đầu tư vào chợ Năm Căn.