ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 5-5-25 11:11:04
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ tháng Tư lịch sử

Báo Cà Mau (CMO) Năm nào đến những ngày tháng Tư lòng tôi cũng nôn nao. 45 năm trôi qua, biết bao sự kiện khiến tim mình như bị dồn nén, như bị tung vỡ. Có ai ngờ sau 30/4/1975, dân tộc Việt Nam lại phải tiếp tục tiến hành nhiều cuộc chiến đấu mới, máu lại đổ, xương lại phơi!

30/4/1975: Vang khúc khải hoàn

Không ai quên được lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của Nhạc sĩ Phạm Tuyên, bởi đây là “ngày vui đại thắng!”, “30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông!”. Không ai quên được lời thơ Tố Hữu giữa thời khắc huy hoàng ấy:

“Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp

Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta

Chúng con đến, xanh ngời ánh thép

Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa!”

Và:

“Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường kách mệnh

Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam!”

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: “Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc xâm lược chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, có thâm niên lâu nhất tại Lầu Năm Góc (1961-1968), khẳng định: “Cách nhìn nhận của chúng ta về bạn và thù phản ánh sự dốt nát sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hoá và chính trị của Nhân dân Việt Nam, cũng như về nhân cách và tập quán của các nhà lãnh đạo của họ”... “Chúng ta đã sai lầm, sai lầm một cách tồi tệ. Chúng ta nợ các thế hệ tương lai câu giải thích tại sao?”.

... Đến những ngày tháng tư năm 2020

Nếu những ngày tháng Tư của 45 năm trước, mọi người đều “rầm rập xuống đường”, băng, cờ, khẩu hiệu rợp trời giành lấy chính quyền về tay Nhân dân, 45 năm sau (tháng 4/2020), mọi người “hãy ở trong nhà là yêu nước!”. Kẻ thù mới bây giờ vô hình nhưng quá nguy hiểm. Mấy tháng nay, không lúc nào tôi không cập nhật tin chống dịch. Covid-19 tàn phá cả thế giới, nặng nề và khủng khiếp. Làm sao hình dung nổi hậu quả khốc liệt do nó gây ra? Luôn luôn hồi hộp, luôn luôn lo âu, luôn luôn hy vọng, luôn luôn vui mừng, luôn luôn chờ đợi…, tất cả như vỡ oà trong lồng ngực! Cả thế giới chung một chiến hào! Không phải “điếu thuốc tàn còn chia sớt nhau”, mà cùng san sẻ cho nhau tất cả những gì có thể, từ chiếc khẩu trang, viên thuốc, hộp sữa, suất cơm, nơi ăn, chốn nghỉ, cho đến bó rau, ký gạo, gói mì, nước diệt khuẩn… Mọi người như ruột thịt, như anh em một nhà, dù ngoài nước hay trong nước. Nghe tin người Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc chết nhiều, lòng ai không xót xa!

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.  Ảnh tư liệu

Ngay sau khi nghe lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vợ chồng ông Năm Ao, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau đã ủng hộ 10 triệu đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Anh Dương Ngọc Lợi, đường Nguyễn Đình Chiểu, từ ngày 12/4/2020 đã hoàn thành “cây ATM gạo” tại Phường 8, TP Cà Mau để hỗ trợ bà con nghèo. Mấy ngày qua báo chí trên thế giới như Mỹ, Anh, Thái Lan, UAE, Đài Loan, Úc, Qatar, Tây Ban Nha… đăng tải lại thông tin của hãng Reuters về cây ATM gạo của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Họ đánh giá sáng kiến là “hết sức tài tình” trong mùa dịch bệnh; rằng sáng kiến là “một ý tưởng mới lạ”; là “một ý tưởng tuyệt vời trong lúc nhiều người thất nghiệp do dịch Covid-19”. “Không chỉ gây ấn tượng mạnh vì áp dụng kỹ thuật hiện đại, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, ATM gạo còn cho thấy cái tâm, cái tầm của người sáng tạo”... “Một tuần sau khi ra đời,“ATM gạo” dành cho người nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ, lan toả khắp cả nước. Những mô hình tương tự đã nhân bản ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên”…

Trong khi đó, những chiến sĩ, những anh hùng áo trắng đang quyết liệt nơi tuyến đầu; những chú công an; những anh bộ đội; những cựu chiến binh; những ông, bà cụ; những anh, chị; những em, cháu thiếu niên, nhi đồng… dù “không xuống đường” nhưng khí thế còn hơn khí thế những ngày tháng Tư của 45 năm về trước. 

Khi tôi kết thúc bài viết này (ngày 25/4), thế giới đã vượt mốc 2,7 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 197.000 ca tử vong. Hiện còn 58.675 ca bệnh nặng đang điều trị và 780.000 ca khỏi bệnh. Về tổng số ca nhiễm, Mỹ chiếm hơn 1/3 số ca trên toàn thế giới: 50.360 người chết. Sau Mỹ là Ý: 25.969; Tây Ban Nha: 22.524; Pháp: 22.245 và Anh: 19.506.

Trong không khí chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực quyết liệt chống dịch, những “Tiếng hát át đau thương” lại trỗi dậy phi thường. Những lời hát như thúc giục, như động viên, như cổ vũ mọi người đoàn kết, gắn bó hơn, thắt chặt hơn để vượt mọi gian nan, thử thách còn đang chực chờ phía trước. Có lúc hơn 10 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới và vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Thông tin đó như niềm vui thắng trận, mọi người cùng nhau đón chờ tin trận thắng cuối cùng./.

Ngày 25/4/2020

Trường Sơn Đông

Tròn 50 năm tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng Cà Mau

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên đầu tháng 3/1975. Ngày 18/3/1975, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 theo tinh thần “Tấn công thần tốc như Nguyễn Huệ” mà đồng chí Lê Duẩn nói trong Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Ðảng.

Kỷ niệm về anh

Sau ngày đất nước toàn thắng và thống nhất, tôi từ miền Trung được chuyển về quê công tác. Mấy ngày ngồi trên xe đò từ Cố đô Huế trở về, trong đầu tôi hình dung biết bao hình ảnh về sự đổi thay của thị xã Cà Mau mà ngày tôi ra đi hơn 20 năm trước còn là một thị trấn khiêm tốn nằm ở tận cùng phương Nam Tổ quốc.

Ngày 30/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng

Thực hiện mệnh lệnh của bộ tư lệnh chiến dịch, đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, các binh đoàn chủ lực trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô, đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chiến dịch.

50 năm nhớ ngày lịch sử vẻ vang

50 năm tôi được sống trong độc lập tự do, hưởng hạnh phúc cùng toàn dân tộc, tôi luôn biết ơn và trân trọng những gì mà người chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận đã cống hiến, hy sinh để giành lại hoà bình, ấm no như ngày hôm nay.

Nhớ ngày tiếp quản Cà Mau

Ngày 30/4, ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị của bọn xâm lược và bè lũ tay sai, ngày mà triệu triệu người Việt Nam vỡ oà hạnh phúc.

Món quà ký ức

Trong căn nhà đơn sơ trên đường Lý Văn Lâm (Phường 1, TP Cà Mau), cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ cầm trên tay cuốn “Kỷ yếu Ban Liên lạc Thị đội Cà Mau và Huyện đội Châu Thành” vừa in xong, mắt ánh lên niềm vui và xúc động: “Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Mừng lắm!”. Gương mặt rạng ngời, tay ông run run lật từng trang sách còn thơm nồng mùi giấy mới...

Tự hào tiếp nối truyền thống

Ðại thắng mùa xuân năm 1975 đã mở ra thời kỳ hoà bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Từ sau mốc son lịch sử chói lọi ấy, công cuộc 50 năm kiến thiết đã mang đến cơ đồ, tiềm lực, vị thế cho đất nước hôm nay trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trên con tàu Tổ quốc vươn mình, Cà Mau - vùng đất cuối trời Nam, vững vàng tạo lập diện mạo mới tươi đẹp bằng những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Ðể rồi hôm nay, những người con của quê hương rất đỗi tự hào, vững tin và thêm động lực chung sức xây dựng Cà Mau ngày thêm giàu đẹp...

Học sinh miền Nam đặc biệt

Trong ký ức của các thế hệ học sinh miền Nam (HSMN) tập kết ra Bắc, luôn có hình ảnh hai gương mặt rất đặc biệt, đó là hai chị em người da đen Irene và Monique. Trong suốt những năm tháng học tập, bạn bè chỉ biết họ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nuôi dưỡng, còn gốc gác cụ thể thì ít người rõ.

Tự hào lịch sử, khơi mở tương lai

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ta, cả dân tộc đã làm nên Ðại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ðây là mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, như Văn kiện Ðại hội lần thứ IV của Ðảng (1977) tổng kết: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi sâu vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Nhớ ngày lịch sử vẻ vang

Năm mươi năm được sống trong độc lập tự do, hưởng hạnh phúc cùng toàn dân tộc, tôi luôn biết ơn và trân trọng những gì mà người chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận đã cống hiến, hy sinh để giành lại hoà bình, ấm no hôm nay.