Thứ ba, 28-7-26 02:25:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm: Tựa tre, chăm măng

Báo Cà Mau Thực tế đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống. Ðây là cánh tay nối dài của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, nơi trực tiếp, sâu sát nhất với Nhân dân. Mọi chuyển động của cấp “cơ sở của cơ sở” sẽ quyết định đến việc thành hay bại của một quyết sách, một chủ trương, một phong trào... gắn với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của từng địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều giải pháp để thu hút, nâng chất, tạo nguồn lực ở ấp, khóm theo xu hướng chuẩn hoá, trẻ hoá. Ðó là yêu cầu thực tế, hết sức cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển của địa phương trong bối cảnh mới. Nhưng câu chuyện chuẩn hoá, trẻ hoá, thu hút và giữ chân đội ngũ này để tạo ra nguồn kế thừa vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo và những giải pháp khả thi, dài hơi.

Bài 1: Vốn quý của cơ sở

Tỉnh Cà Mau có 101 xã, phường, thị trấn với 883 khóm, riêng đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm hiện có 2.610 người. Trong đó, ấp có từ 350 hộ gia đình, khóm có từ 500 hộ gia đình trở lên; ấp, khóm thuộc xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; ấp, khóm ở xã đảo, thị trấn đảo là 1.479 người; ấp, khóm còn lại là 1.131 người.

Đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng Ðảng, chính quyền và tổ chức đoàn kết ở địa phương. Ðây là hạt nhân đoàn kết, là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với quần chúng Nhân dân. Về tiêu chuẩn, điều kiện của người hoạt động ở ấp, khóm quy định rất mở, song việc tìm được người đảm đương, cam kết gắn bó không hề dễ dàng, việc chủ động cho nguồn nhân sự kế cận cũng nhiều trăn trở.

Có sự góp sức của những người hoạt động ở cơ sở, diện mạo làng quê thay đổi từng ngày.

Có sự góp sức của những người hoạt động ở cơ sở, diện mạo làng quê thay đổi từng ngày.

Ở 50... vẫn trẻ

Huyện Ðầm Dơi hiện có 132 ấp, khóm thuộc 1 thị trấn và 15 xã, với gần 400 người hoạt động ở ấp, khóm. Công tác nhân sự của đội ngũ này luôn được địa phương hết sức quan tâm nhưng không phải không có khó khăn.

“Việc chọn lựa người đảm đương được nhiệm vụ đã khó, tạo lớp kế thừa để trẻ hoá, chuẩn hoá càng khó khăn hơn. Thực tế cho thấy, số lượng người làm công tác ấp, khóm tại địa phương từ độ tuổi từ 50 trở lên chiếm khá nhiều”, ông Ngô Bá Thành, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Ðầm Dơi, thông tin.

Ðiển hình như ở xã Tân Dân, huyện Ðầm Dơi, đội ngũ hoạt động ở ấp độ tuổi U60, U70 vẫn đóng vai trò trụ cột. Ông Võ Như Toại, Phó bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Tân Dân, cho biết: “Việc lựa chọn được người phù hợp các chức danh bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận là không hề dễ dàng. Ở đâu cũng vậy thôi, đều muốn chọn người xứng đáng nhất, nhưng với các ấp thì câu chuyện này còn nhiều vấn đề lắm. Mình chọn được rồi, nhưng người được chọn có muốn làm, muốn cống hiến hay không nữa. Ðó là chưa kể, những người làm lâu năm, lớn tuổi, hạn chế về sức khoẻ xin rút. Còn có một số anh em trẻ, mình đã hướng đến để dự nguồn, đào tạo, phát triển, chưa tới đích thì vì nhiều lý do đã bỏ cuộc”.

Ông Toại phân tích: “Người lớn tuổi có nhiều cống hiến, ưu điểm, đó là điều không cần bàn cãi. Uy tín, kinh nghiệm, vốn sống giúp đội ngũ lớn tuổi phát huy rất tốt đối với công việc trực tiếp với dân. Nhưng về lâu dài, cần phải có đội ngũ kế cận. Việc tìm kiếm nhân tố trẻ, có sức khoẻ, có trình độ, có khát vọng cống hiến, đáp ứng được yêu cầu công việc trong điều kiện mới là điều hiển nhiên”.

Khó khăn của Tân Dân cũng là khó khăn ở nhiều địa phương khác khi phần lớn thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, nếu có ở lại địa phương thì cũng tập trung phát triển kinh tế, ít tham gia các hoạt động địa phương, gây khó khăn cho công tác tạo nguồn. Với những người trẻ có trình độ thì việc giữ chân họ để công tác ở ấp càng khó khăn hơn, bởi họ có quá nhiều sự lựa chọn.

Ông Toại bộc bạch: “Thực tế, số lượng sinh viên con em của các gia đình trên địa bàn xã đã tốt nghiệp cũng rất nhiều, nhưng khi về địa phương tìm kiếm cơ hội công việc thì hầu như các vị trí đã có chỗ, các em không thể chờ. Các em phải đi các nơi khác để xin việc, đến khi địa phương cần thì không có nguồn”.

Nguồn ở ấp, khóm chủ yếu hiện nay tại Cà Mau là nhân lực tại chỗ, đáp ứng đủ điều kiện và có tinh thần cống hiến hoặc tận dụng cán bộ hưu trí về tham gia công tác. Bởi vậy, không lạ khi người hoạt động ở ấp, khóm vẫn được gọi là trẻ, dù ở tuổi 50.

Khó tìm người kế cận

Huyện U Minh có 98 ấp, khóm thuộc 7 xã và 1 thị trấn, đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm hơn 290 người. Ông Phạm Việt Phong, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, cho biết: “Ðội ngũ này là hạt nhân ở ấp, khóm, với nhiều vai, nhiều việc. Vai trò, đóng góp của đội ngũ này là rất lớn, rất quan trọng, bởi mọi công việc đều bắt đầu khởi phát, triển khai từ nơi đây. Vì vậy, U Minh rất quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng cũng như tạo nguồn kế thừa chủ động cho đội ngũ này gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trẻ hoá, chuẩn hoá là cần thiết, nhất là những yêu cầu, nhiệm vụ của người hoạt động ở ấp, khóm trong bối cảnh mới ngày càng nhiều, càng cao; thế nhưng, công việc này không phải có thể làm ngay được”.

Nói như ông Nguyễn Minh Lắm, Bí thư Chi bộ Ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh: “Xu thế chung thôi, chuẩn hoá, trẻ hoá đội ngũ cán bộ ở cấp nào cũng cần, cũng bức thiết, ở ấp cũng vậy, nhưng khó lắm chớ không dễ. Bởi nhìn rộng ra ở xã Khánh Thuận, rồi các địa phương bạn, người hoạt động ở ấp, khóm lớn tuổi chiếm đa phần. Ưu điểm cũng có, nhưng khó khăn cũng nhiều. Và chúng tôi đâu thể đảm đương công việc mãi, cần phải có lớp anh em kế thừa, trẻ hơn, bản lĩnh hơn, dám nghĩ, dám làm hơn, nhưng chắc vẫn phải chờ thêm”.

 Ông Nguyễn Minh Lắm “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ kế thừa.

Còn bà Phan Thu Hồng, Bí thư Chi bộ ấp Tân Long B, nữ Bí thư Chi bộ duy nhất và lớn tuổi nhất (bà Hồng năm nay đã 66 tuổi) ở xã Tân Dân, huyện Ðầm Dơi, chia sẻ: “Sức khoẻ của tôi cũng không còn như trước, vả lại yêu cầu công tác hiện nay có nhiều đổi khác, phù hợp hơn với những người trẻ tuổi, năng động, có trình độ và mạnh dạn trong nếp nghĩ, cách làm. Ngặt nỗi tìm người để kế thừa không phải chuyện dễ dàng”.

Bà Phan Thu Hồng (bìa trái), Bí thư Chi bộ ấp Tân Long B, hằng tháng đều tới UBND xã nhận tiền giùm các hộ khó khăn không đi lại được.Bà Phan Thu Hồng (bìa trái), Bí thư Chi bộ ấp Tân Long B, hằng tháng đều tới UBND xã nhận tiền giùm các hộ khó khăn không đi lại được.

Ðó cũng là nỗi niềm của những người hoạt động ở ấp, khóm công tác lâu năm, mong muốn có được thế hệ kế cận tiếp sức tại nhiều nơi khác ở Cà Mau. Thực tế, không quá khó để tìm thấy những người có thâm niên công tác vài chục năm, có thay đổi thì cũng chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà thôi. Có khi người công tác ấp, khóm vì lớn tuổi, sức khoẻ không đảm bảo nhưng xin rút cũng... không được. Vì tâm huyết, vì trách nhiệm, vì công việc chung, không ít người lớn tuổi phải “nán lại” để vừa chờ, vừa tìm, vừa ra sức chăm bồi, đào tạo để có người thay thế.

Ðể chuẩn hoá, trẻ hoá đội ngũ hoạt động ở ấp/khóm rõ ràng là công việc không hề dễ dàng và có thể làm được trong ngày một, ngày hai. Không chỉ cần những giải pháp hữu hiệu, linh động, dài hơi, mà quan trọng hơn là cơ chế đủ sức tạo ra sự thu hút, động viên, khuyến khích để người trẻ có điều kiện, cơ hội và chủ động tham gia vào những vị trí công tác ở ấp,  khóm./.

 

Hải Nguyên - Kim Cương

Bài 2: Những tín hiệu tích cực

 

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài cuối: Tầm nhìn kỷ nguyên mới

Một năm sau ngày thành lập, các cấp chính quyền của tỉnh Cà Mau đã có một hành trình dịch chuyển sống động từ tư duy đến hành động, minh chứng thực tiễn cho công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ngày 30/6/2025 tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Qua câu chuyện của Cà Mau, có thể thấy rõ tầm nhìn về nền hành chính quản trị hiện đại đang dần hiện rõ, gợi mở giá trị cho công cuộc hoàn thiện thể chế gắn với lòng dân trên phạm vi cả nước.

Giải “sức nén”cho chính quyền cơ sở - Bài 2: Góp nhặt hài lòng, nhân lên niềm tin

Với quyết tâm chính trị trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có những chủ trương, quyết sách trở thành hành động cụ thể; chính quyền gần dân, sát dân từng ngày, từng giờ góp nhặt niềm tin, nụ cười của Nhân dân bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ở nơi đó, khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân được rút ngắn khi bước chân phụng sự của người cán bộ dài ra. Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau là một địa phương điển hình như thế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài 3: Trao quyền thực chất, khơi thông nguồn lực

"Giải nén" cho chính quyền cơ sở không thể chỉ dựa vào nỗ lực tự thân của đội ngũ công chức, mà đòi hỏi vai trò chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bằng những cơ chế mở. Từ thực tiễn sinh động của các địa phương trên cả nước, Cà Mau đã đúc kết bài học quan trọng để hoá giải một thách thức kinh điển: Làm sao giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng nhưng không bao biện, làm thay chính quyền; đồng thời khắc phục triệt để căn bệnh "nghị quyết thì hay, triển khai thì nghẽn". Câu trả lời nằm ở tư duy đột phá: Trao quyền thực chất để khơi thông mạch máu thể chế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị tiến hành đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tiến trình đổi mới thể chế và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Ðảng, Cà Mau - mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hành trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là một sự đổi mới về cơ cấu tổ chức. Ðó là quyết tâm bắt tay từ thực tiễn, là nỗ lực giải quyết "sức nén" hành chính tại cơ sở, nơi mà mỗi quyết sách của Ðảng phải được cụ thể hoá để phục vụ thiết thực cho Nhân Dân.

Quyển sổ tang kể chuyện người anh hùng

Năm 2024, tôi thực hiện loạt bài “Anh hùng phi công, Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B) - Những điều ít biết” đăng trên báo in Cà Mau (ngày 29-30/4 và 1/5/2024) và Cà Mau Online. Ngoài chiến công đặc biệt dùng máy bay MiG-17 ném bom làm thiệt hại tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 của Mỹ trên vùng biển Quảng Bình (bằng kỹ thuật “ném bom thát lát”, được xem độc nhất trong lịch sử không chiến Việt Nam và thế giới), bài viết còn đề cập về gia đình, quá trình học tập, chiến đấu và quỹ học bổng mang tên ông.

Hệ sinh thái đặc hữu quý giá của đồng bằng sông Cửu Long

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn độc đáo.

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.