Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, vài giờ sau khi ông Obama có chuyến thăm bất ngờ tới nước này.
Đài Truyền hình địa phương Tolo News cho biết, thỏa thuận cho phép một số binh lính Mỹ tiếp tục ở lại sau thời điểm năm 2014 khi mà phần lớn binh lính nước ngoài rút về nước.
Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, khoảng 20 nghìn lính Mỹ có thể sẽ vẫn ở lại Afghanistan sau khi sứ mệnh tham chiến kết thúc, nhưng các quan chức Afghanistan cho rằng, vấn đề này vẫn đang được đàm phán.
Chuyến thăm bất ngờ và ký thỏa thuận đối tác chiến lược trùng hợp với kỷ niệm một năm đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden ở Pakistan.
Phát biểu nhân kỷ niệm một năm sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden, ông Obama đã cảm ơn binh lính Mỹ và hoan nghênh kế hoạch chấm dứt các hoạt động tham chiến.
Trước khi thỏa thuận đối tác chiến lược gây tranh cãi được ký, Chính phủ Afghanistan đã ký các thỏa thuận quan trọng với Mỹ cho phép quân đội Mỹ chuyển giao trách nhiệm Trung tâm giam giữ Bagram cho chính quyền Afghanistan và cho phép các lực lượng an ninh nước này chỉ huy các chiến dịch đặc biệt, bao gồm các cuộc đột kích ban đêm vốn gây tranh cãi.
Nhà Trắng tiết lộ thỏa thuận đối tác chiến lược, trong đó có việc “các lực lượng của Mỹ có thể ở lại Afghanistan đến sau năm 2014 với mục đích đào tạo cho lực lượng Afghanistan và nhằm truy quét tàn dư của mạng lưới khủng bố al-Qaeda”.
Nhà Trắng cho biết, phía Mỹ “không tìm cách đóng các căn cứ quân sự lâu dài tại Afghanistan, nhưng thỏa thuận “Afghanistan cam kết để các quân nhân Hoa Kỳ tiếp cận và sử dụng các cơ sở của Afghanistan đến năm 2014 và lâu hơn nữa”.
Hiện Mỹ đang phụ trách 130 nghìn quân liên minh tại Afghanistan, trong đó có 90 nghìn lính Mỹ, theo lịch sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.
Vài giờ sau bài phát biểu của ông Obama, ít nhất đã có bảy người thiệt mạng trong vụ tấn công tại thủ đô Kabul.
Nguồn: NDĐT

Truyền hình



Xem thêm bình luận